Nhờ "kế sách" này, vợ chồng tôi đã giảm thiểu mâu thuẫn và tìm thấy hạnh phúc hơn.
Hai vợ chồng mình bằng tuổi và từng có khoảng thời gian hạnh phúc khi yêu nhau và mới cưới. Tuy nhiên, khi có con gái đầu lòng, mâu thuẫn bắt đầu phát sinh do đùn đẩy trách nhiệm chăm sóc con. Khi mình tập trung chăm sóc gia đình, công việc sa sút, gây thất vọng và mất chức vụ. Cuối cùng, mình quyết định nghỉ việc để ở nhà chăm con, nhưng càng ở nhà, cảm giác bí bức càng tăng, dẫn đến cãi vã với chồng. Cả hai đều chán nản; chồng không muốn về nhà vì vợ luôn càu nhàu, còn mình cảm thấy buồn chán và không được chia sẻ. Cuộc sống gia đình trở nên lạnh lẽo, không còn hạnh phúc như trước, và mình thậm chí đã nghĩ đến chuyện ly hôn.
Một lần, mình đã nhắn tin nhầm cho chồng thay vì bạn thân. Tin nhắn nói về việc nếu ly hôn, mình sẽ ở nhờ nhà bạn. Chồng phản hồi rằng ở bao lâu cũng được, thậm chí ở suốt đời. Điều này khiến mình nghi ngờ và nhận ra đã gửi nhầm. Hôm sau, chồng về nhà giúp mình một số việc nhưng không đề cập đến tin nhắn. Một tuần sau, khi vợ chồng cãi nhau về chuyện con gái bị ho, chồng buồn bã đi làm. Thì bỗng mình nhận được tin nhắn từ chồng, nói về việc cãi nhau với vợ và mời đi uống. Mình nghĩ anh nhắn nhầm và cảm thấy giận. Nhưng chiều hôm đó, chồng vẫn về sớm và giúp việc như thường, khiến mình cảm thấy áy náy và pha cho anh một cốc nước cam để xin lỗi.
Hai vợ chồng mình đã tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn hiệu quả bằng cách nhắn tin như thể đang nói chuyện với bạn thân. Khi giận, thay vì đối mặt, mình nhắn tin phàn nàn về nhau, từ đó cả hai đều nhận ra vấn đề và cải thiện. Ví dụ, khi mình nhắn anh không chăm sóc con cái, anh đã chú ý hơn. Hay khi anh nhắn mình nấu ăn kém, mình cũng chú tâm hơn vào bữa cơm. Cách này giúp chúng mình tránh được cãi cọ và tự ái, đồng thời hiểu nhau hơn.
Mình thấy đây là cách hay, xin chia sẻ để chị em tham khảo. Ai có mẹo giữ lửa hôn nhân, hãy chia sẻ nhé!



Source: https://afamily.vn/nho-co-ke-sach-nay-ma-vo-chong-toi-tranh-duoc-nhieu-mau-thuan-de-hanh-phuc-hon-20171107101106665.chn